Chị gái sinh con, tôi đưa về nhà ở cữ và nhờ vợ chăm sóc, nhưng nửa đêm nghe cô ấy trò chuyện khiến tôi cảm thấy chán nản.
Nhà tôi có hai chị em gái, mẹ tôi mất sớm và bố tái hôn sau đó. Từ nhỏ, tôi và chị gái rất thân thiết. Khi chị sinh con đầu lòng, tôi đã thuê người chăm sóc chị. Gần đây, khi chị sinh đứa thứ hai, tôi đón chị về nhà mình để vợ chăm sóc. Anh rể thường xuyên bận rộn, nên ba mẹ con chị ở lại cũng giúp đỡ nhau. Nửa tháng đầu trôi qua êm đẹp, nhưng hôm nọ, tôi nghe vợ nói chuyện với bạn về việc tôi chỉ quan tâm đến chị gái. Vợ tôi cảm thấy không được thương yêu.
Cô ấy bầu 3 tháng, nghén ngẩm nhưng vẫn phải chăm sóc chị chồng ở cữ và trông cháu nhỏ. Dù không ăn uống được gì, cô vẫn nấu nướng cho chị và cháu, dọn dẹp, giặt giũ. Vợ tôi gần kiệt sức, thậm chí khóc với bạn vì cảm thấy tủi thân, muốn chị chồng về nhà để đỡ khổ. Sau đám cưới, vợ ở nhà nội trợ, còn tôi lo tất cả. Cô ấy chưa thấy bụng mà đã kêu vất vả, trong khi chị tôi bầu hai đứa không nghén gì vẫn đi làm. Tôi thấy vợ không có tình cảm với gia đình chồng, nên đêm khuya phải đi ngủ, sáng hôm sau nói thẳng rằng vợ nên đối xử với chị như gia đình.
Nếu cô ấy không yêu chị tôi, tôi cũng không thể yêu vợ. Ngay sau đó, vợ tôi thu dọn đồ đạc và về nhà mẹ đẻ. Đã 5 ngày trôi qua, tôi phải thuê người chăm sóc chị gái. Khi nói chuyện với vợ, tôi muốn cho cô ấy cơ hội trở lại, nhưng cô ấy vẫn không nhận sai. Tôi cảm thấy chán nản và muốn ly hôn, nhưng lại lo cho con không có bố. Tôi phải làm gì để vợ tôi hiểu và biết điều hơn?



Source: https://afamily.vn/chi-gai-sinh-con-nen-toi-don-ve-nha-o-cu-va-bao-vo-cham-nua-dem-nghe-co-ay-noi-chuyen-ma-toi-qua-chan-nan-20210418011510055.chn